- Tham gia
- 17/8/14
- Bài viết
- 118
- Điểm tương tác
- 22
- Điểm
- 28
Ngẩng nhìn trời đất có bao xa,
Bốn biển không đâu chẳng cửa nhà!
Tiêu sái sông hồ, chân dạo khắp…
Vui cùng vạn hữu cái không ta.
Ấm… có phước điền y bá nạp,
No… nhờ đàn tín bát đa la,
Những mong dứt khổ cho sinh loại,
Há quản đồi không lạnh hạc già!
Vi trần ( 24/11 Ất Sửu 1986 ).
Bốn biển không đâu chẳng cửa nhà!
Tiêu sái sông hồ, chân dạo khắp…
Vui cùng vạn hữu cái không ta.
Ấm… có phước điền y bá nạp,
No… nhờ đàn tín bát đa la,
Những mong dứt khổ cho sinh loại,
Há quản đồi không lạnh hạc già!
Vi trần ( 24/11 Ất Sửu 1986 ).