DẤU CHÂN TRẦN THẾ
Đôi chân trần còn in trên cát
Biển muôn đời vẫn hát reo vui
Mặc cho bảo tố dập vùi
Nước không bớt mặn sóng ngày càng cao
Ai danh lợi đi vào ảo mộng ?
Chữ hèn sang là bóng theo hình
Có không khổ nảo tự mình
Buồn theo gió cuốn niệm Kinh nhật hành
Vì ngã chấp khó thành Chánh quả
Tâm vị tha cũng hóa hận sầu
Hỏi lòng nhơ sạch , nong sâu ?
Rong rêu vẫn bám theo cầu trường giang
Nợ trả vay chung đàng tác nghiệp
Chí kiên trì nối tiếp đường tu
Nắng lên tan hết sương mù
Hoa khai kiến Phật an du chân thường...
Một ngày quán chiếu Thân Tâm
Đức Minh Ngọc
07/11/2011
Biển muôn đời vẫn hát reo vui
Mặc cho bảo tố dập vùi
Nước không bớt mặn sóng ngày càng cao
Ai danh lợi đi vào ảo mộng ?
Chữ hèn sang là bóng theo hình
Có không khổ nảo tự mình
Buồn theo gió cuốn niệm Kinh nhật hành
Vì ngã chấp khó thành Chánh quả
Tâm vị tha cũng hóa hận sầu
Hỏi lòng nhơ sạch , nong sâu ?
Rong rêu vẫn bám theo cầu trường giang
Nợ trả vay chung đàng tác nghiệp
Chí kiên trì nối tiếp đường tu
Nắng lên tan hết sương mù
Hoa khai kiến Phật an du chân thường...
Một ngày quán chiếu Thân Tâm
Đức Minh Ngọc
07/11/2011