Mắc kẹt sinh trần cấu,
Như đeo cặp kính màu...
Nhìn thấy không như thật,
Nên phải chịu khổ đau!
Mắc kẹt... vô minh hiện,
khiến tri kiến đảo điên,
Gây tạo nhiều ác nghiệp,
Nên thọ báo ưu phiền!
Không mắc kẹt... minh hiện,
Như mặt nhật trên cao,
Soi đường xa ác đạo,
Nên thoát khỏi ưu phiền!
Vi trần CNKT
29/10/2013
Thơ văn Phật Giáo
Về Đây…
***
Như thị kiến… như thị tri…
Không sinh, không diệt… nơi đây là nhà!
Về đây Diệu Pháp khai hoa…
Về đây thoát khỏi mơ hồ tỉnh say!
Về đây… “an trú không hai”…
Về đây… khứ khứ lai lai mặc tình!
22/10/2014
(29/09 Giáp Ngọ)
Ghi chú:
- Như thị kiến: Thấy không mắc kẹt.
- Như thị tri: Biết không mắc kẹt.
- Diệu Pháp: Diệu pháp Liên hoa, pháp hoa sen tuyệt diệu (gần bùn mà chẳng nhiễm ô mùi bùn).
- Không hai: Pháp môn không hai, không mắc kẹt ở nhị nguyên đối đãi…
Tiếc tiếc gì!
***
Khách đến, khách đi… khách chẳng đi!
Trần gian không hiệp cũng không ly…
Tùy duyên phương tiện… đi rồi đến…
Đến lại rồi đi… tiếc tiếc gì!
22/10/2014
(29/09 Giáp Ngọ)
Tiếc tiếc gì!
***
Khách đến, khách đi… khách chẳng đi!
Trần gian không hiệp cũng không ly…
Tùy duyên phương tiện… đi rồi đến…
Đến lại rồi đi… tiếc tiếc gì!
22/10/2014
(29/09 Giáp Ngọ)
Tiếc tiếc gì!
***
Khách đến, khách đi… khách chẳng đi!
Trần gian không hiệp cũng không ly…
Tùy duyên phương tiện… đi rồi đến…
Đến lại rồi đi… tiếc tiếc gì!
22/10/2014
(29/09 Giáp Ngọ)
Chớ mê si!
***
Danh mà chi, lợi mà chi…
Xiềng xích đeo mang… có ích gì!
Quyền mà chi, lực mà chi…
Chỉ là ảo mộng… chớ mê si!
22/11/2014
(01/10 Giáp Ngọ)
Hết khổ đau!
***
Tháo gỡ đi thôi cặp kính màu!
Trần gian sau trước… chẳng như nhau…
Nếu không bảo thủ, không cố chấp…
Sẽ hết ưu phiền… hết khổ đau!
23/11/2014 (02/10 Giáp Ngọ)
Hết khổ đau!
***
Tháo gỡ đi thôi cặp kính màu!
Trần gian sau trước… chẳng như nhau…
Nếu không bảo thủ, không cố chấp…
Sẽ hết ưu phiền… hết khổ đau!
23/11/2014 (02/10 Giáp Ngọ)
Phương tiện tùy duyên…
***
Phiền não sinh vì lắm ước mong!
Trò đời vạn sự có rồi không…
Không rồi lại có… lăn quay mãi,
Phương tiện tùy duyên sẽ nhẹ lòng!
24/11/2014 (03/10/Giáp Ngọ)
Tùy duyên chuyển hóa đời!
***
Lũy kiếp lang thang… mỏi gót rồi…
Nên đành dừng lại nghỉ chân thôi!
Trò đời hư huyễn duyên hư huyễn…
Phương tiện tùy duyên chuyển hóa đời!
28/11/2014 (07/10 Giáp Ngọ)
Tùy duyên chuyển hóa đời!
***
Lũy kiếp lang thang… mỏi gót rồi…
Nên đành dừng lại nghỉ chân thôi!
Trò đời hư huyễn duyên hư huyễn…
Phương tiện tùy duyên chuyển hóa đời!
28/11/2014 (07/10 Giáp Ngọ)