Ngày Lễ Mẹ 05-12-2013
Mẹ kính yêu ! Nhân ngày lễ Mẹ sắp đến May 12-2013
Con không có món quà nào xứng đáng dâng tặng Mẹ , nên con xin viết tặng Mẹ bài thơ tuy không hay lắm nhưng đó là tất cả tâm tư con gởi vào từng câu văn rất chân thật .
Mẹ của tôi sống đời bình dị
Trong mắt tôi vốn dĩ phi thường
Dù nghèo nhưng lắm tình thương
Giàu lòng nhân ái chẳng vương ưu phiền
Dòng thời gian thiên niên bất diệt
Chuyện tử sinh nào biết ra sao ?
Chợt nhìn tóc Mẹ phai màu
Ngọn đèn trước gió con thao thức buồn
Nay chiếc lá về nguồn nhớ cội
Gốc tùng xưa tiếp nối cây cành
Nguyện xin Mẹ được an lành
Con nguyền cố gắng tu hành tinh chuyên
Văn thơ vẫn còn nguyên tâm ý
Kính dâng lên Mẹ quý yêu ơi !
Tư duy mộc mạc từng lời
Chân thành con viết không vơi tấc lòng
Bức tranh vẻ cánh đồng bát ngát
Sắc màu pha theo các ruộng nương
Đời người tựa áng khói sương
Tan trong mộng ảo nhẹ dường mây bay
Tâm Đức
Mẹ kính yêu ! Nhân ngày lễ Mẹ sắp đến May 12-2013
Con không có món quà nào xứng đáng dâng tặng Mẹ , nên con xin viết tặng Mẹ bài thơ tuy không hay lắm nhưng đó là tất cả tâm tư con gởi vào từng câu văn rất chân thật .
Mẹ của tôi sống đời bình dị
Trong mắt tôi vốn dĩ phi thường
Dù nghèo nhưng lắm tình thương
Giàu lòng nhân ái chẳng vương ưu phiền
Dòng thời gian thiên niên bất diệt
Chuyện tử sinh nào biết ra sao ?
Chợt nhìn tóc Mẹ phai màu
Ngọn đèn trước gió con thao thức buồn
Nay chiếc lá về nguồn nhớ cội
Gốc tùng xưa tiếp nối cây cành
Nguyện xin Mẹ được an lành
Con nguyền cố gắng tu hành tinh chuyên
Văn thơ vẫn còn nguyên tâm ý
Kính dâng lên Mẹ quý yêu ơi !
Tư duy mộc mạc từng lời
Chân thành con viết không vơi tấc lòng
Bức tranh vẻ cánh đồng bát ngát
Sắc màu pha theo các ruộng nương
Đời người tựa áng khói sương
Tan trong mộng ảo nhẹ dường mây bay
Tâm Đức