Thâm Tình Của Mạ
Kính tặng HT Thích Chơn Phương
Mạ còn đi chợ đàng trong
Đàng ngoài mưa gió nên lòng giá băng
Nhớ con Mạ biết mần răng?
Đò ngang trể chuyến cầm bằng chờ mong !
Sớm mai vội vả sang sông
Con đà ra tỉnh theo giòng nước xuôi
Mạ buồn dạ luống ngậm ngùi
Mừng ngày sum họp niềm vui chưa tròn
Núi bao nhiêu tuổi núi non ?
Sương pha mái tóc Mạ còn khổ đau !
Một đời lận đận lao đao
Gánh gồng con cháu qua bao đoạn trường
Tình quê Mạ gởi muôn phương
Đàn con viễn xứ tầm đường hồi hương
Hỏi ai duyên nghiệp không vương ?
Nợ còn vay trả cuối đường tử sinh !!!
BẠCH VÂN NHI
Kính tặng HT Thích Chơn Phương
Mạ còn đi chợ đàng trong
Đàng ngoài mưa gió nên lòng giá băng
Nhớ con Mạ biết mần răng?
Đò ngang trể chuyến cầm bằng chờ mong !
Sớm mai vội vả sang sông
Con đà ra tỉnh theo giòng nước xuôi
Mạ buồn dạ luống ngậm ngùi
Mừng ngày sum họp niềm vui chưa tròn
Núi bao nhiêu tuổi núi non ?
Sương pha mái tóc Mạ còn khổ đau !
Một đời lận đận lao đao
Gánh gồng con cháu qua bao đoạn trường
Tình quê Mạ gởi muôn phương
Đàn con viễn xứ tầm đường hồi hương
Hỏi ai duyên nghiệp không vương ?
Nợ còn vay trả cuối đường tử sinh !!!
BẠCH VÂN NHI