I
imported_Trung Buu
Guest
TỈNH MỘNG
Địa chấn rung động lòng ta
Cảnh tỉnh cuộc sống thật là mỏng manh
Hơi đâu nỗ lực cạnh tranh
Tình tiền danh lợi như cành củi khô
Thoảng chốc bước vào nhà mồ
Làm tro các bụi tan vô hư không
Cuộc đời có đó rồi không
Cùng nhau niệm Phật cho lòng bình an
Phật trụ khắp chốn thế gian
Vậy mà đời mãi lầm than luân hồi
Dành nhau từng miếng tanh hôi
Hả hê say đắm ôi thôi là buồn
Nào lo đẹp xấu tròn vuông
Của cải vật chất đầy xuồng tóm thâu
Nhà cao cửa rộng thêm sầu
Nào kẻ phục dịch lo hầu sớm khuya
Ngang tàng bạo ngược lia chia
Đùng một lúc hồn xa lìa trần thế
Vô thường đâu nể ai tê
Mặc cho thần khẩu khen chê lắm lời
Bổn phận không kể lỗ lời
Hoàn thành trách nhiệm theo thời diệt sanh
Bạn hởi cố trồng căn lành
Để mau giác ngộ mà thành hiền nhân
Kiếp người là cõi chánh chân
Phàm Thánh đồng ngự tâm thần khắc ghi
Mê thì bất kể thị phi
Tỉnh thời trân quý không khi người nào
Bình thản trước cảnh ồn ào
Đối diện thần chết thở phào thảnh thơi
Dạo trên biển lửa vui chơi
Tánh sen rộ nở giúp đời Lạc-bang.
Địa chấn rung động lòng ta
Cảnh tỉnh cuộc sống thật là mỏng manh
Hơi đâu nỗ lực cạnh tranh
Tình tiền danh lợi như cành củi khô
Thoảng chốc bước vào nhà mồ
Làm tro các bụi tan vô hư không
Cuộc đời có đó rồi không
Cùng nhau niệm Phật cho lòng bình an
Phật trụ khắp chốn thế gian
Vậy mà đời mãi lầm than luân hồi
Dành nhau từng miếng tanh hôi
Hả hê say đắm ôi thôi là buồn
Nào lo đẹp xấu tròn vuông
Của cải vật chất đầy xuồng tóm thâu
Nhà cao cửa rộng thêm sầu
Nào kẻ phục dịch lo hầu sớm khuya
Ngang tàng bạo ngược lia chia
Đùng một lúc hồn xa lìa trần thế
Vô thường đâu nể ai tê
Mặc cho thần khẩu khen chê lắm lời
Bổn phận không kể lỗ lời
Hoàn thành trách nhiệm theo thời diệt sanh
Bạn hởi cố trồng căn lành
Để mau giác ngộ mà thành hiền nhân
Kiếp người là cõi chánh chân
Phàm Thánh đồng ngự tâm thần khắc ghi
Mê thì bất kể thị phi
Tỉnh thời trân quý không khi người nào
Bình thản trước cảnh ồn ào
Đối diện thần chết thở phào thảnh thơi
Dạo trên biển lửa vui chơi
Tánh sen rộ nở giúp đời Lạc-bang.