Thơ Kính Phật

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3



Duyên Phật
(thuận nghịch độc)

Thiên trùng cảnh tuyệt đỉnh sơn lâm
Lãm ngự đài hoa điện khói trầm
Thiền viện gửi đời tâm hữu hạnh
Trí nhân tầm đạo hoán duyên thầm
Viên điền dạo bước theo ân nguyện
Thiện ái soi trần dứt dục thâm
Huyền ảo nhập an hòa trúc điện
Tiên thần hóa lộc nẩy sen mầm

Mầm sen nẩy lộc hóa thần tiên
Điện trúc hòa an nhập ảo huyền
Thâm dục dứt trần soi ái thiện
Nguyện ân theo bước dạo điền viên
Thầm duyên hoán đạo tầm nhân trí
Hạnh hữu tâm đời gửi viện thiền
Trầm khói điện hoa đài ngự lãm
Lâm sơn đỉnh tuyệt cảnh trùng thiên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
19.6.2010




 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Đỉnh tuyệt kỳ quang
(thuận nghịch)

Thần hoa diện sắc tụ quang Thiền
Hóa diệu kỳ an thỉnh Phật duyên
Vân trung đỉnh tuyệt đồ môn pháp
Động cửu quy thân định bách Thiên
Tần mạt hậu quân tru đức nhược
Kiếp tiền du thiện hướng thông huyền
Luân hồi thế đắc hồ duy định
Xuân ngọa liễu cầm sắc họa tiên

đông hòa nguyễn chí hiệp
22.6.2010
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Tu Hành
(đường liên vận)

Thế gian như nước chảy xoay dòng
Hạ mãn thu tàn lại đến đông
Xưa ấy cả đời rong mỏi bước
Giờ thì trọn kiếp khép tu lòng
Mõ chuông tích nghiệp dầy như biển
Kinh kệ nhập tâm mạnh tựa giông
Cầm lái cõi người qua bể khổ
Mở đường phật pháp ngập sen hồng

Mở đường phật pháp ngập sen hồng
Cứu độ chúng sinh thoát bão giông
Thiện ngộ thấm đầy nhuần huệ trí
Từ bi vươn khắp dậy hương lòng
Nở hoa hiếu tự tràn nhân thế
Rụng quả ân tình sáng cõi đông
Đến lúc xuôi tay về cực lạc
Kim thuyền Bát Nhã đợi bên dòng

Kim thuyền bát Nhã đợi bên dòng
Tiễn kẻ tu hành đón cảnh đông
Vui vẻ muôn đời nơi Đất Phật
An nhiên trọn kiếp giữa tâm lòng
Non bồng yên nghỉ thôi sóng gió
Nước nhược êm đềm chẳng lũ giông
Sẽ mãi quên đời trăm khốn khó
Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng

Hồn trôi nhẹ nhỏm chốn mây hồng
Đạo hạnh thấm nhuần chẳng sợ giông
Theo bước mở đường soi pháp nhãn
Tu hồn vực đạo giữ nghiêm lòng
Tự thân niệm hóa về tây quốc
Nhập thể trí khai tỏa ánh đông
Một cõi yên vì miền cực lạc
Êm đềm như nước chảy xuôi dòng

Đông Hòa - Nguyễn Chí Hiệp
09.12.2008
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
PHẬT DUYÊN
(thuận nghịch)

Sầu mãn trí quang diệu kiến luân
Đáo sơn hoa Phật thuyết tiền nhân
Châu liên sắc hoại vô thuần đạo
Ấn thiện quy hồi bất hạ thân
Sâu ái niệm hồ vi diệu tính
Huệ duyên khang phục ẩn thiền tâm
Mầu kinh hóa nhiệm thiên linh địa
Cầu toại phúc niên thập điển ân

Ân điển thập niên phúc toại cầu
Địa linh thiên nhiệm hóa kinh mầu
Tâm thiền ẩn phục khang duyên huệ
tính diệu vi hồ niệm ái sâu
Thân hạ bất hồi quy thiện ấn
Đạo thần vô hoại sắc liên châu
Nhân tiền thuyết Phật Hoa Sơn đáo
Luân kiến diệu quang trí mãn sầu

04.2009
đông hòa nguyễn chí hiệp


Tạm dịch:

Nỗi buồn dâng đầy trong suy nghĩ những cái hay như lóe sáng
Về lại non Phật ngắm hoa nhớ lời giảng của người xưa
Chung quanh vùng vẻ đẹp đã tàn thiếu vắng bóng đạo tràng
Từ tâm nén chặt đã không còn những do dự trong lòng
Tiếng gió dục lớn nhưng lại nhỏ bé trong tư tưởng
Ơn lành như tơ duyên dấu trong những suy xét của trái tim
Sách Phật biến cải mầu nhiệm trong trời đất
Lời xin toại ý đến mười lần như ơn huệ




佛缘。顺逆

愁 满智光妙见轮
到山花佛说前人
周连色壞无純道
印善归回不下身
飕僾念乎微妙性
惠缘矼伏隱禪心
侔经化任天霝地
求 遂福年十典恩
4.2009
冬和阮志合
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Lỡ Trăng
(thuận nghịch)

Trăng lỡ khuyết vầng lạc bóng vênh
Hạ tàn đêm vắng biển mông mênh
Cầm xuân khúc vọng hoài mây khuất
Điệp giấc mơ cùng gửi nhịp chênh

Định Tâm
(thuận nghịch)

Trần tục cõi thiền an trí tịnh
Phật nguyên tâm tính luyện kinh huyền
Thần quang ửng sáng hồn duy định
Ân huệ phước hồi nhập cảnh tiên

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
06.8.2010
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Nguyệt kỳ giai họa

Nguyệt kỳ giai họa

Ấu nguyệt cô thê ngã tái lai

Đảo vân bạch thố phục thiên đài
Vô ngôn ý tận hà đan khuyết
Chước tửu di san bách ngẫu giai

Đông hòa

08-2010

月期佳畫。

幼月孤悽我再來。
倒雲白兔伏天臺。
無言意盡何襌缺。
酌酒夤山百耦

8.2010。
冬和 阮志合。

tạm dịch

Vầng trăng nhỏ cô đơn đã lâu vừa quay trở lại
Xoay quanh áng mây hình dáng Thỏ bạch đang phủ phục trời xa
Lời không diễn hết ý để nói về một vầng trăng khuyết
Đành mượn rượu tìm theo cảnh núi non mà dan díu một đời người

 
Last edited:

hungcom

Registered
Phật tử
Tham gia
29 Thg 8 2009
Bài viết
726
Điểm tương tác
342
Điểm
63
Kính bác Chí Hiệp !
Chữ Hán Việt chỉ hiễn thị trong máy của bác, chứ không hiễn thị trên Diễn đàn (thời điểm nầy), vã lại nếu có hiện ra được cũng sẽ có một số máy tính chỉ thấy toàn là ô vuông.
Con thiễn nghĩ, bác nên biến nó thành ảnh (img) thì ai cũng có thể đọc được.
Bác nghĩ sao ?
Mến !
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
nhulai.jpg




Như Lai tái thế

Bảo hóa Phật đài hội bách phương
Tham thiền quang phục quán chiêu chương
Chân tu hợp mục trì khai thủy
Lưỡng diện toàn sanh hậu cát tường
Ngũ dục cận lai hà trắc mục
Tam thừa tương hội dịch niêm hương
Như Lai chánh pháp minh quang đại
Phật đản tâm tông thụ bảo đường
8-2010
đông hòa Nguyễn Chí Hiệp


如來再世。
寶貨 佛臺會百芳。
參禪光復貫昭彰。
真修和睦池開始 。
兩面全生後吉祥。
五欲近來苛側目。
三乘換 改奕拈香。
如來正法明光大。
佛誕心宗樹寶堂。
8.2010。

冬和 阮志合 。



 
Last edited:

tran nguyen hoang tri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
2 Tháng 5 2006
Bài viết
210
Điểm tương tác
18
Điểm
18
TRẦN TRÍ THÂN TẶNG THÚC THÚC (Chí-Hiệp)

(Kính bác nguyenchihiep, Trí ráng lắm mới được có 6 câu mà đầu nhức như búa-bổ, đành "giữa đường gảy gánh".
Trí tạm gửi lên, thúc thúc gở "bí" dùm Trí nha . Cám ơn trước !)

thuong thay.jpg

(Thúc-thúc tìm tựa thay Trí !)​
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Mơ Tiên

Một tối nằm mơ thấy cảnh tiên
Non bồng thơm ngát cánh sen hiền
Từ sơn đón bước kinh vừa nhập
Thập điện hồn an mõ đã chuyên
Sẽ dứt nợ trần quên thế thái
Cũng thôi oán nghiệp sống đời riêng
Thu đông xuân hạ trôi đi mãi
Thoát cõi nhân gian những lụy phiền

Đông Hòa NCH
03.9.2010
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3


Phật hữu tâm duyên


Nở rộ tòa sen giữa cảnh trần
Kệ kinh suy niệm chốn thiên ân
Chúng sinh cầu phúc vì nhân loại
Tâm thiện định an điểm bạch vân
Huyền diệu pháp môn quy giới Phật
Nhiệm mầu thần chú giúp an phần
Hóa thân hồn gửi nơi vô hối
Nhập cõi từ bi phước vạn lần…!

Đông Hòa NCH
14.5.2011
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
Đời tu sĩ

Đời tu nên mặc áo vàng xơ
Chay lạt quanh năm việc chẳng ngờ
Kinh kệ mõ chuông ngày mấy bận
Gạo cơm rau cháo sáng vài bơ
Tọa thiền nghiền ngẫm lòng êm ả
Tâm tịnh niệm suy ác hóa đơ
Phật tính soi đường về đất phật
Cõi lòng gội rữa khó còn dơ

Đông Hòa NCH
24.5.2011
 

thichchuctan19

Registered
Phật tử
Tham gia
24 Thg 4 2011
Bài viết
10
Điểm tương tác
4
Điểm
3
Cảm ơn nguyenchihiep về những vần thơ rất đẹp dành cho những vị Tu sĩ. Để viết nên bàn thơ này chắc hẳn bạn đã có trong mình lòng kính ngưỡng đối với những vị xả tục xuất gia. Cho nên những người xuất gia chúng tôi sẽ cố gắng hành trì miên mật, ngõ hầu truyền bá chánh pháp.
A Mi Đà Phật!
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
image_2568.jpg


Viếng chùa buổi cuối đông


Đến viếng từ sơn buổi cuối đông

Đường bên cỏ úa phả hương nồng
Nhìn xa phong cảnh thiên nhiên dựng
Ngẩm lại cây nêu tích Phật trồng
Tâm ý trong lòng thầm khấn vọng
Hương hoa trước điện những cầu mong
Xin ban hạnh phúc cho nhân loại
Thế giới bình an hóa đại đồng

Đông Hòa NCH

04.06.2011


Cảm ơn các thầy , chị Bạch Vân Nhi và Các đạo hữu
trân trọng
 

Đính kèm

  • image_2568.jpg
    image_2568.jpg
    181.1 KB · Xem: 191

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
ImageView.aspx


Kính lễ Vu Lan

Vu lan trở lại cõi nhân gian
Chữ hiếu nghìn năm đã thếp vàng
Phụng dưỡng mẹ cha đời mạnh khỏe
Chăm lo cuộc sống chốn cao sang
Tới chùa tâm ý đầy ân nguyện
Viếng Phật lòng thành mãi chứa chan
Nghĩ đến Tòa Sen hương bát ngát
Thiện duyên phúc đức thấy ràng ràng

Đông Hòa NCH
09.6.2011
 

nguyenchihiep

Registered
Phật tử
Tham gia
16 Thg 7 2010
Bài viết
14
Điểm tương tác
7
Điểm
3
untitled.jpg



Tìm theo nẻo Phật

Nẻo Phật từ bi vẫn kiếm tìm
Ngôn từ thành kính giữa buồng tim
Am thiền chuông mõ nghe êm ái
Hai chữ kệ kinh tụng nhẹ im
Chú Niệm Di Đà đầy ý nguyện
Luân hồi nhân quả nhẹ lông chim
Mai kia tạ thế hồn an lạc
Địa ngục nghìn năm khỏi đắm chìm

Đông Hòa NCH
09.6.2011
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Chủ đề tương tự

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên