Hành trình Chân lý _ bài 22 _ Chúc mừng sinh nhật.

hoangtri

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
27 Thg 3 2012
Bài viết
1,216
Điểm tương tác
403
Điểm
83
[NEN="http://www.diendanphatphap.com/diendan/attachment.php?attachmentid=6096&d=1332808388"]



Kính bác Văn Học !

Nhân dịp sinh nhật bác, con không có gì kính tặng, biết bác yêu thơ, con chép lại của người khác mấy dòng thơ này để "thay lời muốn nói" :


.......
.....

Chuông chiều vọng tiếng thu không
Trong tôi cảm thấy mênh mông là buồn
Chuông như nhắc nhở cội nguồn
Dòng mơ ai đắm _ Diễn tuồng mà chi ?!

Đời ơi ! đời thực hay hư ?!
Ước chi tìm được Chân Sư thưa cùng.
"Bóng chim tăm cá" mịt mùng
Mà lời xưa nói hạnh dùng chẳng ngoa

Gặp mùa Pháp nở khai Hoa
Người thương tìm đứa con xa lạc loài
Đường tu người trọn chỉ bày
Trải bao năm tháng miệt mài sắt son

Nước thì gặp lúc quên non
Nguyện xưa còn đó, tình còn vấn vương.
......
.....



[/NEN]
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

thanh tam

Registered
Phật tử
Tham gia
30 Tháng 5 2011
Bài viết
66
Điểm tương tác
0
Điểm
6
Chúc mừng sinh nhật bác Văn Học !
Bác đi vắng lâu quá, cả diễn đàn nhớ bác nhiều lắm rồi !
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/hoatigon2.jpg"]


Kính bác Văn Học !
Nhân dịp sinh nhật bác, con cũng có đôi "lời muốn nói" (giống anh Trí ) :icon_tick: :

Lại chiều nắng ngã đường quang
Lưng trời cánh én bay ngang cuối mùa
Hành trình tiếp nối duyên xưa
Làm sao tôi hiểu tiễn đưa là gì ?

Nghẹn ngào theo bước người đi
Giấc mơ thầm lặng như khi bóng tà
Nặng Nguyền nhẹ gót chân xa
Người ơi ! Phương ấy có là hoàng hôn ?!



[/NEN]
 

Ngọc Quế

Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (2015
Tham gia
28 Thg 2 2012
Bài viết
859
Điểm tương tác
1,078
Điểm
93
Kính bác Văn Học !

Ngọc Quế vào Diễn đàn chưa được bao lâu, nhưng qua bài bác viết N/Q đã tự xem bác là "tri kỷ".
Xin bác nhận cho mấy vần thơ của một người "phương xa" :

TỰ TÌNH XUÂN

Con bướm đậu, rồi con bướm bay
Ngày qua ngày lại, đến như ngày
"Trà dư" nghĩa bạn lòng không xót
"Tửu hậu" ân Thầy dạ chẳng say
Ngắm cảnh chùa Không _ không cửa đóng
Nhìn gian nhà trống _ trống then cài
Giật mình cứ ngỡ mình đâu vắng
Xuân hỡi ! tự tình biết gởi ai ?!

T.D

 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Kính bác Ngọc-Quế!
Xin phép bác cho con cũng được dựa theo mấy câu của bác đựng mà con tặng sinh-nhật bác Văn-Học nhe bác.
Có tật hết hồn, con thoi bay
Đàn kinh nhả chỉ suốt đêm ngày
Mắt mở chăm chăm, đâu nghỉ xót
Tai rền sự sự, dám nào sai
Muôn pháp không sinh, thôi mở, đóng
Đường đường không diệt, pháp mô cài
Bốn mùa đi , đứng chưa hề vắng
Tuỳ thời ngủ, thức thiết chi ai.

Kính tặng bác và bác Văn-Học. Xin chỉ dạy thêm cho con.

Kính
bangtam
 

hoatihon

Cựu Thành Viên Diễn Đàn
Tham gia
1 Thg 4 2012
Bài viết
2,688
Điểm tương tác
1,736
Điểm
113
Kính bác Ngọc-Quế!
Xin phép bác cho con cũng được dựa theo mấy câu của bác đựng mà con tặng sinh-nhật bác Văn-Học nhe bác.
Có tật hết hồn, con thoi bay
Đàn kinh nhả chỉ suốt đêm ngày
Mắt mở chăm chăm, đâu nghỉ xót
Tai rền sự sự, dám nào sai
Muôn pháp không sinh, thôi mở, đóng
Đường đường không diệt, pháp mô cài
Bốn mùa đi , đứng chưa hề vắng
Tuỳ thời ngủ, thức thiết chi ai.

Kính tặng bác và bác Văn-Học. Xin chỉ dạy thêm cho con.

Kính
bangtam
[NEN="http://i1240.photobucket.com/albums/gg499/hoatihon/hoatigon2.jpg"]




Trời đất !
Mới mấy năm trước "o" bangtam lên mạng còn "phải đánh vần", mà bi chừ họa vận bài thơ thất ngôn bát cú của bác Ngọc Quế VÔ CÙNG CHỈN CHU (không chê vào đâu được). Niêm luật đã chỉnh mà ý tứ sâu xa.

Cái này chắc kiếp trước "o" bangtam là thi sĩ Lý Thái Bạch "wá" !

Hoatihon xin copy lại bài của bác Ngọc Quế để đối chứng xem Hoatihon có nói ngoa hay không ?!




[/NEN]

TỰ TÌNH XUÂN

Con bướm đậu, rồi con bướm bay
Ngày qua ngày lại, đến như ngày
"Trà dư" nghĩa bạn lòng không xót
"Tửu hậu" ân Thầy dạ chẳng say
Ngắm cảnh chùa Không _ không cửa đóng
Nhìn gian nhà trống _ trống then cài
Giật mình cứ ngỡ mình đâu vắng
Xuân hỡi ! tự tình biết gởi ai ?!

T.D
......
 

Chiếu Thanh

Ban Đại Biểu nhiệm kỳ III (2015-2016)
Phật tử
Tham gia
26 Thg 10 2006
Bài viết
1,343
Điểm tương tác
592
Điểm
113
Kính bác Ngọc-Quế!
Xin phép bác cho con cũng được dựa theo mấy câu của bác đựng mà con tặng sinh-nhật bác Văn-Học nhe bác.
Có tật hết hồn, con thoi bay
Đàn kinh nhả chỉ suốt đêm ngày
Mắt mở chăm chăm, đâu nghỉ xót
Tai rền sự sự, dám nào sai
Muôn pháp không sinh, thôi mở, đóng
Đường đường không diệt, pháp mô cài
Bốn mùa đi , đứng chưa hề vắng
Tuỳ thời ngủ, thức thiết chi ai.

Kính tặng bác và bác Văn-Học. Xin chỉ dạy thêm cho con.

Kính
bangtam
có "cái" gì đâu, ... chỉ dạy thêm?
Lục thập tứ niên... mắt lèm nhèm
Xưa... ăn chửa hết hủ chao nhỏ
Nay... ói trở ra lắm mùi hèm
Đường đi chẳng mất, tha hồ "thấy"
bụi mù. sình nhẩy... mặc(kệ)... "lấm lem"
Nóng lạnh chẳng bày, uống tự biết
Có "cái" gì đâu, ...chỉ dạy thêm
 

bangtam

Phó Trưởng Ban Đại Biểu Thường Trực nhiệm kỳ III (
Phật tử
Tham gia
15 Thg 7 2010
Bài viết
2,823
Điểm tương tác
841
Điểm
113
Kính Sư-Huynh Chiếu-Thanh!
<!-- END TEMPLATE: bbcode_quote -->
có "cái" gì đâu, ... chỉ dạy thêm?
Lục thập tứ niên... mắt lèm nhèm
Xưa... ăn chửa hết hủ chao nhỏ
Nay... ói trở ra lắm mùi hèm
Đường đi chẳng mất, tha hồ "thấy"
bụi mù. sình nhẩy... mặc(kệ)... "lấm lem"
Nóng lạnh chẳng bày, uống tự biết
Có "cái" gì đâu, ...chỉ dạy thêm
Kính thưa Sư-Huynh :
Muốn thông kinh-tạng phải học thêm
Dẩu thân tứ-đại có lem nhèm
Bổn nguyện độ sinh, đâu việc nhỏ.
Vị-Tằng Hửu-Thuyết, đó! gương xem
Diệu-pháp 1 đời mong mỏi thấy,
Tâm-minh bao thuở, đợi .................trông...............thèm!
Bt ngu lắm huynh có biết
"Tự nhủ thầm câu: phải học thêm."
hic!​

Kính
bangtam​
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên