TRÀ QUÁN PADME

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

VỀ NÚI



Bàn chân đếm từng thôi thúc từ trái tim
Hướng về ngọn núi
Ngọn núi mơ hóa Rồng chẳng đi tìm cơn đói
Ngủ vùi rêu phủ ngàn năm
Tiều phu mải miết đánh thức tình yêu của mình
Lời hát lặng câm từng mùa mưa nắng
Lời ru nào cho giấc ngủ Rồng hóa hiện nơi núi rừng hoang vắng
Miên man xấp ngửa đại ngàn
Lô xô chân trần ghập ghềnh đá núi
Thơm ngái hương rừng khe suối
Giọt mồ hôi mang theo mặn ngọt của đời
Về núi giữa mùa nắng mới
Phơi lưng mặt trời sám hối
Khoác gió đồng hành thênh thang
Lối mòn chào nhau nghiêng nụ cười thạch thảo trời ban
Mới hay ta vừa được núi rừng đánh thức
Nếu trong lòng còn dư âm day dứt
Trải lòng mình gột rửa giữa trời mây
Để bước chân quên hết lưu đày
Ta về nơi tĩnh lặng


Thanh Ngọc

nui-leo.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

B

bangtam

Guest
Lay soi nang vang dan ao am
cho nguoi muo^n da^.m gio xa xoi .
Ra di tu thuo long que^n nho
dat tra~i duong ma^y , va.n y tro^i

Kinh tang bac , xin du`ng tu` cho^i bo~i tro`i dang la.nh lam do ! .

Kinh men

BangTam
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

CUNG ĐÀN NÚI


Chân bước trên phím đàn đá núi
Từng bước bỗng trầm
Tình tang... tình tang ...
Cung đàn lòng hòa vào cung đàn núi
Lặng thầm...lặng thầm.
Gió cũng hát và mây trời cũng hát
Miên man ...miên man.
Bàn chân mải miết họa tiếng đàn trên lưng đá núi
Rong chơi ...Lang thang ...

Suối ơi ! cạn khô mà sao róc rách ?!
Dòng nuớc thả hồn về bến mây trời
Con sông nghiêng mình dưới chân đàn núi
Xin được cùng suối vui chơi
Biển xa lắm ru mình tiếc nuối
Gửi mặn nồng vào tiếng sóng mù khơi
Hòa vào gió bản tình ca thức tỉnh
Ru đời …ru đời !

Lời hát đại ngàn âm vang từ linh hồn rừng núi
Thổn thức …thổn thức ...
Gọi bước lãng du quay về hòa nhạc
Hân hoan …hân hoan
Ta với núi kết thân từ kiếp nào xa lắc
Lang thang ...Rong chơi !


Thanh Ngọc


MOUTAIN.jpg
 
B

bangtam

Guest
Vi nghe muon kiep theo cau hat

Da da^.m bong hinh trong mat xanh

Kinh tang cho nhung ai co doi mat dep nhu HO THU - nguoc bang khong - thi phai tra lai cho lao gia nay .

Kinh

BangTam
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

TẠC TƯỢNG



Này là Mẹ ta
Hiện thân từ gió
Nên gió réo-rắt lan xa
Từ thiên-nhiên
Nên ngạt-ngào hương núi rừng hoa cỏ
Từ nắng-nỏ
Nên nồng-nàn cay
Từ mưa bay
Nên hoang sơ tinh-khiết dịu ngọt
Từ nỗi đau đời
Mặn-mòi chan-chát nước mắt , mồ hôi
Từ xúc cảm
Của thiên-nhiên trào dâng vời-vợi
Hòa âm trong bản trường ca
Lặng thinh gió
Lặng thinh mưa
Lặng thinh nắng
Lặng thinh hương hoa
Ah...
Ta không nhận ra chính ta
Nỗi buồn nào có
Niềm vui nào có
Chỉ có bàn tay múa-may cảm thọ
Mẹ của ta
Mĩm cười đôi mắt
Mĩm cười đôi môi
Mĩm cười suối tóc
Mĩm cười đôi tay
Ô kìa..
Chiếc bình hư không của Mẹ cũng mỉm cười
Nghiêng cho đời dòng nước hư không
Con tắm rửa linh-hồn trong dòng hư không
Cảm nhận cái hư không vô biên kiếp
Con đã biết mĩm cười
Từ khi Mẹ đến


Thanh Ngọc


sena0un.jpg
 
B

bangtam

Guest
Nam mo QUAN THE AM BO TAT

Kinh lay duc phat kinh yeu .

Da tu lau con xem SU HUYNH nhu vi THAY day do minh ve PHAT PHAP - nen long con vua kinh vua men nua .

Nhung ma DUC PHAT oi ! Chinh vi kinh men - nen con khong dam khuyen nguoi xoa di loi dai nguyen cua PHAT A DI DA trong cai truyen kia .

Tai vi con hieu y cua SU Huynh - dau co coi thuong PHAT PHAP - Thiet la kho noi qua !!!

Bay gio con chi biet thua voi PHAT thoi - san noi day co hinh duc PHAT - con xin cau nguyen cho SU HUYNH cua con luon gap nhieu tot lanh va

tri hue luon tang tien - som thanh PHAT DAO nhe DUC PHAT

NAM MO BON SU THICH CA MAU NI PHAT

NAM MO A DI DA PHAT

NAM MO QUAN THE AM BO TAT

Kinh

BangTam
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

ĐỨC PHẬT CŨNG MẮC NGHIỆP



Con Kiến mắc nghiệp còng lưng khiêng vật lớn hơn mình
Chiếc lá mặc nghiệp mới non tơ đã bị sâu gặm nhấm
Hạt gao mắc nghiệp cứ chín vàng bị đem vào sàng, giã
Làn gió mắc nghiệp muôn đời không chốn nương thân.

Mặt trời mắc nghiệp rứt tóc mình thả xuống nhân gian
Giọt mưa mắc nghiệp chẳng đau cũng khóc ròng sùi sụt
Trái đất mắc nghiệp gánh thiên tai lũ lụt
Con người mắc nghiệp sống đọa-đày trong kiếp luân hồi

Lá trầu mắc nghiệp bạc phước cùng vôi tôi
Vợ chồng mắc nghiệp ghét của nào trời trao của ấy
Mọi thứ trên đời đều ai mắc nghiệp nấy
hi hi hi ...Ông Phật "mắc nghiệp" chỉ người đời hướng đi.


Thanh-Ngọc


NAM-MÔ CẦU SÁM-HỐI BỒ-TÁT

Sunlight_LG.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

LINH HỒN ĐÁ NÚI




Ngàn năm rồi gió vẫn lượn quanh đây
Điều gì vấn vương vách đá
Con đường mỏi mòn vui buồn chấp ngã
Tìm về ngơi nghỉ một thoáng hư vô
Lưng đèo
Cheo leo thủy mạc
Cheo leo mây trời
Cheo leo cái ngã của đời
Những thăng trầm nghiệt ngã chưa rơi
Mắc vào lưng núi

Vách đá ơ hờ
Đơn côi...thả trôi...
Ngọn gió đu mình sám hối
Nắng quái đi tìm hồn đá núi
Ngân nga ...âm vang
Cơn mưa mài mòn vết chân tiền sử
Chỉ còn giao cảm linh thiêng đất trời diệu vợi
Bào mòn cả những đam mê chưa hề nghĩ tới

Để linh hồn đá núi
Tìm về với vô vi
Duyên
Nghiệp
Mỗi bước đi
Chẳng còn ....


Thanh Ngọc


MountainLakess1.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

CÔ ĐƠN


Đừng vội nói cô đơn sẽ buồn đau
Có niềm vui vút lên những thanh âm đơn độc
Lẳng lặng thả mình vào lòng vũ trụ
Hòa vào dải Ngân Hà vời vợi cô đơn

Không có nỗi chán chường ,không cần cả tình thương
Bàn chân mải miết trôi trên con đường phía không nơi nào dứt
Đi trong định mệnh vô lượng vô biên kiếp
Trong thầm lặng một niềm vui đơn côi

Gió một mình vẫn triền miên đấy thôi
Chiếc lá đâu buồn lìa cành về cội
Mây soi bóng vào sông trở về với vô lượng sám hối
Mọi niềm vui chỉ là cung đàn phù du nào có ai hay

Và lời thơ cứ say cứ ngất ngây
Cứ rong ruổi đi một mình một bóng
Từng nỗi cô đơn tan chảy vào khoảng trống
Ta nhận ra mình từ sâu thẳm hư vô


Thanh Ngọc


thuvuong79288_994_225.jpg
 
B

bangtam

Guest
Kinh chao bac VAN-HOC

LA...LA...LA..LA . Mo cua ra cho anh sang vao nha. A!!! A!! A!

Cay CUNG cua ta dau ?

"Hi hi... de ra ngoai tap the duc thoi ma ! "

Xin cam on bac VAN-HOC da nhieu lan bo dau gium , va ngam buc tranh cua bac BT phai nhan len nhieu lan loi cam on tren giay - 1nhan cho 10

thoi 1 nhan voi 1.000 nha bac VAN-HOC .

Kinh

BangTam
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

TĨNH LẶNG



Chiếc lá khe khẽ rơi
Gửi thân mình về cội
Tiếng chim khe khẽ hỏi
Lá có tuổi hay không ?

Cánh mỏng ôm nắng rối
Hương mênh mông ru đời
Chùm hoa còn đỏ ối
Ngỡ mặt trời buông lơi

Ngồi trầm tư tĩnh lặng
Giao động chỉ mây trời
Lòng dâng đầy sám hối
Linh hồn trôi không nơi...


Thanh Ngọc


leaf-art-13.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

VỀ BÊN MẸ



Con xin dâng trái tim luôn hồng của con
Cùng dòng máu đang xuôi về cội tâm linh
Vẹn nguyên nơi cửa Phật.
Bước chân cứ đi cứ đi mải miết
Lời ca cứ trôi theo về nơi không cùng trời đất
Mọi nhận biết xin dứt bỏ gánh nặng nhị nguyên
Bình yên tâm thức liên hoa tỉnh giác vô biên
Nhận ra nơi mình đang đi hướng về miền phúc lạc
Đóa Sen từng cánh nở tung hương thơm thuần khiết
Trước linh thiêng con xin dâng cả đoạn kiếp này
Lời từ tâm quyết gạt bỏ Tham sân Si trần tục bi ai
Biết rằng sẽ phải vượt qua biết bao khổ lụy
Xin thân này rời bỏ được những đa đoan mưu tính
Chặt cho tan dây xích trói buộc tại trần gian
Con quỳ dưới đài Sen của Mẹ hiền phúc lạc
Xin được uống giọt nước từ chiếc bình hương hoa ngào ngạt
Người ban xuống nhân gian
Mong sao thân xác phàm giải nạn kiếp lưu đày
Lòng sám hối cầu mong về bên Mẹ


Thanh Ngọc


hoasen.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

ĐƯỜNG MÂY


Loang loáng lam chiều vờn trên tán lá
La đà sương lạnh thung sâu lan tỏa
Thảnh thơi mây gió dạo núi tiêu diêu
Xa xa trùng trùng đèo mây vách lá
Gần gần nhật lộ đường dưới chân ta
Nguyên sơ tục trần mỏm non tự tại
Hun hút chân trời tịnh bước ung dung
Vời vợi viễn du gót hài vạn dặm
Đường mây chim hạc sải cánh rong chơi
Chân nhân đốn ngộ thong dong lượng kiếp
Hư không phổ độ nhật nguyệt vô biên
Lữ khách bâng khuâng thả tình diệu vợi
Dặn lòng trở lại ....ngửa lòng buông trôi....


Thanh Ngọc

1F53946F232F4DC7A09B6E78FE73917C.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113


CHẲNG LÀ


........
Ê ...hê...tóc thoảng hương trầm lạ
A ...ha...tiếu ngạo thả cung ngây

Không đi không đến không dừng bước
Trôi trong Bát Nhã đại ngàn thông
Kiến tánh Như Lai _ quên quên nhớ
Ta bà lượng kiếp _ nhớ nhớ quên

Đài Sen thơm ngát... hài ai thả ?
Không duyên không cớ _ cười ... gió mây !


Thanh Ngọc


conthuyenkhongbenqp5.jpg
 
B

bangtam

Guest
Kinh thua bac VAN-HOC

Kinh thua bac VAN-HOC

BangTam xin phep duoc hoa bai CHANG LA cua bac cho vui nhe bac .

...A...ha...Tu Da.i da^u chi la. ,

...E...HE...Cung mot goc la` da^y

Khong ten - khong tuoi - khong nguoi den

Khong pha`m - khong Thanh - cha~ng la^`m khong

Bon tam vo^ tuong - nhu - nhu - the^

Phap gioi thie^`n quang - the^ - the^ - nhu [ chu the^ co dau sac ]

Kinh thua bac . BangTam xin bac chi day them

Thanh kinh

BangTam

8 van , 4 ngan mon phap tho~a !

duong tu gui lai chiec thuyen may
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113
Re: Kinh thua bac VAN-HOC

bangtam đã viết:
Kinh thua bac VAN-HOC

BangTam xin phep duoc hoa bai CHANG LA cua bac cho vui nhe bac .

Kính bác Băng Tâm !
Vanhoc chỉ chép lại những bài thơ hay, nhẹ nhàng của Thanh Ngọc để các bác thưởng thức .
Xin đừng nhầm v/h là Thanh Ngọc (v/h sẽ bị tác giả kiện đấy !)
Cám ơn !


_________


ĐÊM SAY



Đêm ngỡ mình đơn độc
Vạn Pháp trôi ngang qua tiềm thức
Mọi điều không cần nỗ lực cũng chẳng cúi đầu chuẩn mực
Chẳng cảm vui buồn
Đêm vô biên hư không như thôi miên
Ta bà thức tỉnh
Thức tỉnh mọi căn duyên
Hóa hiện
Xấp ngửa
Cuộc chơi
Lơi thơi cung đàn vạn Pháp

Hết thảy cùng trôi trong du miên vũ trụ
Hồn thơ bồng bềnh lãng đãng
Bổng trầm réo rắt cơn say
U...M
Vũ trụ ngất ngây ..ngây
H...U...M
rã tan ra ...lan lan xa ...ha ha ha ... ta bà run rẩy
Trong tột cùng say
tột cùng tĩnh lặng

Chẳng còn gì để đợi chờ
Không còn điều muốn nói
Là huyễn mà thôi
Huyễn cũng trôi
Nhận biết cũng trôi
Pháp cũng trôi
Nghiệp duyên trôi
Ôi...cung đàn thăng hoa bồi hồi ...đang trôi
Từng giai âm lặng câm chất chứa
U...M
rung động mọi nhận biết
Lung lay cả đất trời cùng đồng thanh
H...U...M
Đêm còn gì không trôi
Ôi
Ta còn gì không say
Cơn say trùng trùng
Quắt quay
Tan chảy
Hây
Hây
Đêm say


Thanh Ngọc


Non%20Nuoc%20MG%2024.jpg
 

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

RỒI MỘT NGÀY



Rồi một ngày "nhật định" con tìm được ra mình
Cái mình mang thân là cánh Sen hồng nhất
Ầy là lúc nụ cười như giọt sương nguyên sơ tinh khiết
Thơm ngát chẳng nguyên do

Tiếng chim mỗi sáng cứ líu lo
Mặt trời chưa bao giờ mặc cảm
Cơn mưa rào xóa đi vết bánh xe ảm đạm
Thì sao con không tự biết mỉm cười

Buồn hay vui chỉ là kiếp con người
Có theo ta đi mãi đâu mà sợ chứ
Biết như vậy nên bàn chân không bao giờ mỏi mệt
Con mang theo câu hát dịu ngọt của giọt thiên hương

Rồi một ngày "nhật định" con tìm được ra mình
Cái mình mang thân là cánh Sen hồng nhất
Ầy là lúc nụ cười như giọt sương nguyên sơ tinh khiết
Thơm ngát chẳng nguyên do


Thanh Ngọc


1208lonely.jpg
 

MinhKinh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 2 2008
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6

Ngút tầm mắt Biển liền Trời,
Xám, rạng ngời Mây cùng Nước,
Ghế mình ngồi Đất hay Cây ?
Thân hao gầy tan đi đâu nhỉ ?
Hỏi có còn gì ?
Nghe trong Mình thủ thỉ :
-Tất cả đương...đấy thôi!
cũng bổi hổi, bồi hồi...
Trong cái Thinh Không Trong Lặng,
Ờ...Có khi nào vắng mà bảo cô đơn.

Minh Kính: Kính Chào
 

Phithuydu

Registered
Phật tử
Tham gia
8 Thg 8 2008
Bài viết
754
Điểm tương tác
179
Điểm
43
Địa chỉ
Việt Nam
RE: CHẲNG LÀ

PHÁP NHÃN

( Xin Được Làm Quen )

Như Lai toà sen
Maha bát nhã
Đại ngã chân như
Phật tánh trường tồn

Không đến không đi
Không sáng không tối
Không còn không mất
Không diệt không sinh

Pháp nhãn ai có
Cái nhìn thấu suốt

Hỡi các hành giả
Ai là người có
Đôi mắt thật đẹp
Như là HO THU

Ấy là Pháp Nhãn
Văn Học Minh Kính
Băng Tâm Thụy Du
Cùng các hành giả

Pháp nhãn ai có
Ấy là đôi mắt
Đẹp như HO THU
Xin cho diện kiến

Xin cho hội ngộ
Xin được làm quen

PTD ( gởi các HG có tên và các HG cô đơn ) / Kính
 
B

bangtam

Guest
Kinh chao bac PHI-THUY-DU

Kinh chao bac PHI-THUY-DU

Tren doi nay dieu may man khong ngo - la duoc gan gui BAT THIEN TRI THUC , cho nen BangTam xin phep duoc lam quen voi bac .

Hom nay trong niem vui mung hon ho - BangTam xin kinh chuc bac STHANHCUCHI duoc nhieu suc khoe ."Tai vi nho bac ma BT moi

co co hoi de lam quen voi bac PHITHUYDU ma ! "

Va bay gio BangTam xin kinh chuc bac PHITHUYDU cung tat ca moi nguoi trong dien dan deu duoc nhieu suc khoe - trong mua NOEL

dang ve khap noi noi -HI` ..HI` ...NAM MO A DI DA PHAT

Vi qua ban ron - BangTam xin phep dung noi day - mong tuong lai co dip hau chuyen cung bac .

Kinh

BangTam
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)
    Bên trên