TRÀ QUÁN PADME

nguyenvanhoc2006

Ban Cố Vấn Chủ Đạo Diễn Đàn
Phật tử
Tham gia
2 Thg 12 2006
Bài viết
5,891
Điểm tương tác
1,535
Điểm
113

Nỗi đau hồn nhiên



Cơn đau lên ngôi ca hát
Ta oằn mình ghánh nặng
Mệt nhoài
Thở than làm gì khi trời đang khóc
Giọt nước mắt đời ào ạt tuôn rơi
Ta ơi mỗi lần ngã bệnh
Có ai để lòng mình nương náu
Một khoảng vắng chơi vơi


Đây đôi bàn tay
Nâng ta ngồi dậy
Lòng thương cảm của trái tim nồng ấm
Vòng tay xiết chặt
Ánh mắt lo âu trĩu nặng - thương yêu
Biết vậy
Nên ta hồn nhiên đau
( Lại muốn đau thật lâu )
Nếu trái tim cô liêu
Nỗi đau còn gấp bội
Trong lòng không phải mưa mà như thác lũ
Nhưng tim lại buồn héo khô
Ngốc thật
Một điều giản đơn thôi
Phải biết yêu chân thật
Để tình đừng hoang tưởng
Sẽ được sẻ chia khi yếu ớt nhất
Giọt nước mật rơi xuống không phải vì tủi hận
Giọt nước mắt của niềm vui
Xoa dịu nỗi đau này
Bàn tay ủ ấm bàn tay
Vòng tay ủ ấm cuộc đời
Cơn đau lùi lại
Mỉm cười ...hát ca


Thanh Ngọc


gpc4_5.jpg
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

B

bangtam

Guest
Ho`i oi - lam sao "hun " duoc nguoi trong mong
va am nguoi ru giua giac hong

Do^` cai thu de^~ thuong - truo`i uoi KHUYNH THA`NH oa/ ha` - bu~ng dzu~ng tay chan luo^n va^.y do/ .
Kinh chao bac VAN-HOC

May tuan nay BT bi binh nhieu - phai vao nha thuong cap cuu 2 lan - hom nay chi con 39 ky.

Ma^y da^`u ngon tay bi la^/y ma/u dau oa/ - ma rang da/nh ma/y tham bac do/ - thoi BT met roi xin dung day nhe bac.

Kinh

BangTam
 
B

bangtam

Guest
bangtam đã viết:
Ho`i oi - lam sao "hun " duoc nguoi trong mong
va am nguoi ru giua giac hong (Cai' hi`nh em be de^~ thuong oa di)

Do^` cai thu de^~ thuong - truo`i uoi KHUYNH THA`NH oa/ ha` - bu~ng dzu~ng tay chan luo^n va^.y do/ . Bang Tam muon copy cai hinh ma ko biet lam sao nho bac Van Hoc chi gium nhe, Bang Tam xin cam on.
Kinh chao bac VAN-HOC

May tuan nay BT bi binh nhieu - phai vao nha thuong cap cuu 2 lan - hom nay chi con 39 ky.

Ma^y da^`u ngon tay bi la^/y ma/u dau oa/ - ma rang da/nh ma/y tham bac do/ - thoi BT met roi xin dung day nhe bac.

Kinh

BangTam
 
K

kequaduong

Guest
bangtam đã viết:
. Bang Tam muon copy cai hinh ma ko biet lam sao nho bac Van Hoc chi gium nhe, Bang Tam xin cam on.

Kính bác Bangtam !

Nếu muốn copy hình nào thì bác rê chuột đến ngay hình đó và bấm chuột phải, sau đó bác chọn Save Picture As (bấm vào), lập tức một file hình ảnh trong máy tính của bác hiện lên (thường thì đó là "My Pictures"). Nếu đồng ý thì bác bấm SAVE.

Chúc bác copy được những bức ảnh đẹp !
 
K

kequaduong

Guest

TÌNH YÊU


Trên cánh đồng hoang vu
Ngọn gió vốn say mầu sương khói
Lượn lờ trên xác cỏ - gai góc chắn lối
Vẽ hình hài một bức tranh không tên


Dấu chân địa đàng trải qua khắp mọi nẽo đường vô biên
Có dừng nơi đây vùng cỏ xác xơ úa lá
Thấy không nhỉ giữa hoang mang - Đến lạ
Một chồi non đang hé môi mềm


Đừng nghĩ rằng chỉ ở cửa Thiên đường
Mới có tình yêu vĩnh cửu
Thiên đường làm gì có tình yêu man dại của đá
Làm gì có chiếc lá mềm phơn phớt tơ non


Ta ngả vào nhau giữa miền cỏ hoang
Để thiên đường thai nghén
Giữa khoảng bao la có ai nào biết đến
Chỉ tình yêu tỏa sáng như mặt trời


Khắp cả thế gian này - nơi nơi
Có ai không tình yêu mà vẫn thản nhiên nhỉ ?
Giữa sự khốn cùng, tình yêu vực người đời đứng dậy
Giữa hoang sơ tình yêu tưới giọt nước mát vào nụ hoa Hồng
......
......

Thanh-Ngọc


Morning.jpg
 
K

kequaduong

Guest

Ảo vọng tình_Trăng Nước Gió Mây Mưa

moon.gif


Gió đuổi theo trăng đi về phương trời lạ
Mưa trả đất trời cho nắng hạ xinh
Tình Gió Mưa như ngọn nến lung linh
Đêm huyền hoặc, bình minh lên lịm chết
Nhưng giữa biển đời nào ai đâu có biết

Hợp rồi tan tình Trăng Gió Mây Mưa
Gió đưa Trăng rồi Trăng đưa Gió
Để Mây hờn đổ lệ Mưa sa
Khi đất trời mưa gió giao hòa

Trăng lặng lẽ đi về miền vô vọng
Đời mưa buồn nhưng lắm mơ nhiều mộng
Tưới mát cuộc đời giọt thắm tình trong
Mặc cho ai đổi dạ thay lòng
Vẫn nguyện mãi yêu thương và trân trọng...


HOÀI NIỆM___070315
 
K

kequaduong

Guest

CHO MỘT KHÚC NHẠC BUỒN



Có lẽ
Trăng đã mờ câm ?!
Sông đà lặng đứng ?!
Gió đã ngưng thổi ?!
Lá đã lìa cành ?!!

Có lẽ
Bước chân ngõ cụt ?!
Cửa khoá then cài ?!
Người quên câu hát ?!
Tình đà phôi phai ?!

Là ai ?
Ta là ai giữa đồng không ngơ ngác ?
Tình đâu ?
Chỉ là nỗi buồn tận đáy tâm can
Hỏi rằng :
Ta đã làm chi để trăng phải lụi tàn ?
Phải chăng
Trái ngọt không chín nơi mộ địa ?

Nào ai muốn thế
Bước chân mõi mệt
Đâu rồi niềm vui
Hỡi gió có phải ...????
Muôn đời ...!
Chơi vơi ....!


Thanh Ngọc


10afacfb49c.jpg
 
K

kequaduong

Guest

GIEO MẦM


Gió xé anh thành trăm mảnh
Nên em chẳng ghép được tình
Mặt trời cháy như hoả táng
Linh hồn một nhúm tro than

Gieo chân cỏ hoang vừa ấm
Gieo tay vụng dại mắt môi
Gieo lòng bừng say men đắng
Gieo thơ cổ tích muôn đời

Em ghép nguyên lành trăng vở
Ghép anh, gió lại xé rồi
Tro tàn vương lên cỏ dại
Gieo gì gặt nấy ngươi ơi.


Thanh Ngọc


20789196_images1573868_The_Rain_by_littlemewhateve.jpg
 
K

kequaduong

Guest

DẬY ĐI THÔI


Ngày đã thức rồi đấy
Sao Hôm còn chưa hay
Có điều gì trăn trở
Trốn ai mà lạc bầy

Mặt trời cười toe toét
Ngạo nghễ vì được yêu
Mấy ai vui được nhỉ
Khi mặt trời buồn thiu

Đồng hồ gõ một tiếng
Con Thằn lằn cong đuôi
Tặc lưỡi liền năm cái
Để đời biết có tôi

Ai ngáy vang như sấm
Đêm qua bận gì rồi
Vạn vật đều bức xúc
Khi tình vừa lên ngôi

( hihihi )

Thanh Ngọc


trees-asking-for-help.jpg
 
K

kequaduong

Guest

Tiếng hát



Khi tiếng hát cất lên
Mặt hồ long lanh ngàn ngôi sao nhỏ
Chiếc lá vội vàng ru mình vào gió
Đu đưa thơ thẩn tìm giấc ngủ Thu
Vời vợi đêm giăng lưới kết sương mù
Trăng trốn sau làn tóc bồng bềnh
Bàn tay cài lược
Lời ca nhẹ ru giọt sương tinh khiết
Nồng nàn quấn quýt - ngây ngất buông lơi
Từ trong xa vời ta tìm nhau mãi
Vườn khuya khắc khoải
Mênh mông mênh mông
Tiếng hát như mơ - là tiếng nói của lòng
Ngôi sao nào để ước ao ngưng đọng
Và ánh trăng là nụ hôn rất mỏng
Ngọt ngào ta gửi trao em


Thanh Ngọc


hosaunha.jpg
 
K

kequaduong

Guest

MƯA


.......
.......
Mưa từ nguyên thủy mưa sang,
mưa trôi ngày tháng, mưa mang em về
gió thương mưa nhớ dẳng dai
mưa rơi ướt gót chân người đã lâu

Mưa bay phủ cánh phượng sầu
thôi em mượn áng mưa ngâu giăng trời
xòe tay hứng giọt mưa rơi
nghe dường mi ướt từ khi xa người

Tình theo mưa gió lên ngôi
đêm tròn bóng nguyệt tìm soi đôi mình.
........


Dốc Xưa


duonglendocxua.gif
 
K

kequaduong

Guest

Chờ người tri-kỷ



Cây đa đầu làng ngong ngóng con đê xa
Chiều gió thẫn thờ quẩn quanh ruộng mạ
Tay đan tay - đêm dường mênh mông quá
Vuốt mái tóc mềm ngỡ sóng lúa lan ra

.........
.........

Rồi con dốc đầu làng - rồi tít tận ngã ba
Cây đa xưa chờ hoài nhau từng mùa gặt mới
Lúa chín mấy mùa - trăng khuyết mấy đận
Hương say nồng chẳng biết nhớ thương ai


Chiếc nón đơn côi buồn lặng sớm mai
Cánh đồng bây giờ quên bàn chân ngày nọ
Phố thị xa xăm nên mây trời đứng ngó
Lơ đãng tình - gió lại cuốn qua tay


Có nhau một mùa rồi xa tận chân mây
Ngày đã qua đi - đêm còn thao thức
Ai nhớ ai mong cũng chỉ là ký ức
Cây đa đầu làng trầm mặc đứng chờ trăng


Thanh Ngọc


Cay%20da%20dau%20lang.jpg
 
K

kequaduong

Guest

TIẾNG GỌI (NƠI CÓ NHAU)


......
.....

Này Em ơi !
Vì sao ta lạc nhau giữa nắng trên cao
Nào có phải mây đen vần vũ
Mùa lại mùa lá vẫn xanh như cũ
Con đường đầy trăng
Sông tím hẹn hò
Sao bến đợi chờ chẳng như giấc mơ
Anh lạc nẻo đi
Tim em khắc khoải
Không tìm thấy chính mình
Nên ngàn mùa hoang hoải
Chẳng phải trên đời chỉ còn có tình yêu


Anh
Sẽ tìm cho ra điều nào cần nhất cho nhau
Thế gian rất rộng
Nhưng bàn chân chưa tìm ra chỗ đứng
Để đôi vai cho em dựa vào
Nỗi đau anh xin chịu đựng
Có như vậy lòng mình mới thanh thản trước tình yêu


Ta chưa cùng đi trên quãng đường đầu
Chưa hẵn sẽ không cùng đi con đường cuối
Tình yêu là tin yêu và chờ đợi
Thuyền không chỉ đi ở đầu nguồn
Xuyên suốt cả dòng sông


Anh tìm cho mình và cả cho ước muốn của em
Hạnh phúc nào trọn vẹn
Đừng giận hờn khi chưa thấy nhau nơi điểm hẹn
Dù trái tim này mãi gọi tên em.
........
.....
...


Thanh Ngọc


102.jpg
 

MinhKinh

Registered
Phật tử
Tham gia
27 Thg 2 2008
Bài viết
68
Điểm tương tác
0
Điểm
6
CHẨY ĐI SÔNG ƠI...

Đã là Sông!
Sao phải đợi Đò ,
Theo giòng chẩy
Chỉ cần một : Giốc.
Nhỡ có "Mốc"
Cũng biến thành Mây.
Bay đó đây lại về giòng chẩy,
Rồi sẽ thấy: Một Biển mênh mông,
Nơi một : Nước,
Đâu Sông , đâu Suối !???
Một vị Mặn .
Hết nhạt Tình thôi,
Xanh ngằn ngặt: Đâu Tôi đâu Bạn ???
Chẩy đi thôi.
Những giòng Sông ơi.
Chẩy về nơi gom vị Mặn cho Đời...
Những giòng Sông Chỉ chẩy...Trôi trôi...

Minh Kính : Kính chào.
 
K

kequaduong

Guest

TIẾNG CHIM HÓT GIỮA BỤI MẬN GAI



Tiếng hót vút cao từ bụi Mận Gai
Vượt qua nỗi đau
Vượt qua tất cả
Hoàng hôn ơi ! tia nắng cuối ngày vẫn tươi đẹp quá
Ngôi sao ban chiều chẳng khuất lấp lời ca


Bước chân đếm từng cay đắng trải qua
Tận cùng thời gian lại là phía trước
Ai nói buồn đau mãi làm nhức buốt
Xin đừng trở thành
Lòng thù hận ngày mai


Tiếng chim vẫn hót dù ngày tàn phai
Bụi Mận Gai trổ hoa
Hương nồng mùi trời đất
Một ngày kia dẫu hoa không là mật
Vẫn đi vào nỗi nhớ chiêm bao


Sớm mai này tia nắng kể cho nhau
Rằng chim hót trước khi nằm rũ cánh
Vẫn vút cao
Như tình yêu bỏng cháy
Dẫu chỉ một lần cũng dục giã bình minh


Mùa xuân đang trở mình
Tếng hót đam mê cất lên tha thiết.
Trong bụi Mận Gai có chú ong tìm mật
Tình yêu hiến mình vào tiếng hót ban mai.


Thanh Ngọc


sonca.jpg
 
K

kequaduong

Guest

GIAO MÙA


Về trong lòng mưa ngoi ngóp
Môi nghe mặn ngọt tanh tao
Người đi xuyên qua màu xám
Chôn kín giữa cơn mưa rào


Cuối thu, gió về gom góp
Cuối đường, quán ngọ trống tênh
Tóc ướt lá vàng quá cảnh
Nụ cười tải chút nắng hanh


Từ Thu mặt trời liều chết
Ven vét ngọn lửa lạc loài
Chờ dứt cơn mưa ngẫu hứng
Cuối mùa gạn nắng vào khuôn


Con đường vẹt mòn nếp gấp
Dục Thu tiễn lá lìa đời
Về gom xác hoa tẩm mật
Dối lòng một thoáng ...giao bôi


Thanh Ngọc


Walking_home_in_the_rain_by_pynchonian.jpg
 
K

kequaduong

Guest

LỜI CA MÙA XUÂN



Hãy hát về cỏ cây
Những ngọn đồi gió đi qua gửi lại tiếng vi vu buồn trên lá
Hãy hát về dòng sông kể chuyện mình cho vách đá
Chở những điều chưa ai biết đến và những điều chỉ mình sông hiểu đi xa
Hát về mùa thay áo đêm qua
Cứ chơi vơi như thiện thệ

Hãy hát lời linh thiêng của vì sao băng qua bầu trời
Đi về nơi không tận cùng trời đất
Hát về nụ cười không tên
Mềm trên môi người đi tìm chính mình
Hồn nhiên một giấc trẻ thơ
Ấm nồng như giọt Thiên Hương của Mẹ
Như hoa lá nảy lộc đâm chồi
Giữa cội nguồn sanh tử

Hãy hát về cuộc đời của người đi bước ngược, xuyên thời gian xuyên thấu không gian
Lời từ bi của Mẹ rải xuống những cánh đồng như mưa ngày nắng
Bàn chân rong ruổi gẩy khúc nghê thường hoang vắng
Trút bỏ hận thù và ham muốn xấu xa
Lắng nghe côn trùng giao hưởng
Cánh đồng thơm mùi cỏ dại
Tia nắng cong theo khúc biến tấu tâm linh
Hạt mưa biết cười biết hát.

Mùa xuân ơi !
Ta đang về với lời ca rất ấm trên môi
Bàn tay xòe ra búp sen hồng nở
Ngan ngát hương thơm
A ha...ta hát


Thanh Ngọc


1546612068_945041563e.jpg
 
K

kequaduong

Guest

LIÊU TRAI TRÍ DỊ




Sao bàn chân em nhẹ thế
Cứ khẽ đi vào lòng ta
Lời nhu mì từ cánh gió
Trên môi một chút hương hoa


Ta đợi em từng đêm lạnh
Ẩm ướt mưa tạt trắng lòng
Em lặng thinh như ảo ảnh
Giơ tay có với được không ?


Ly café buồn đắng ngắt
Em ơi tình có ngọt không
Mà sao khói loang mờ mịt
Xin môi mắt đừng âm thầm


Em trôi mãi vào tâm tưởng
Tương tư từng giọt mưa ngâu
Ta đợi chờ em ngàn kiếp
Bao giờ mới thấy được nhau


Thanh Ngọc


2u8jciw.jpg
 
B

bangtam

Guest
KEQUADUONG KÍNH

KEQUADUONG KÍNH .

Thưa bác . BT thấy bác thích thơ - nên xin hỏi bác có biết bài nầy không ?

Em chỉ là người em gái thôi
người em sầu mộng của muôn đời
tình em như tuyết giăng đầu núi
dằng dặt muôn thu nét tuyệt vời

BT nghe hồi còn nhỏ xíu - không biết của ai - nên hỏi bác - Nếu bác không biết thì thôi - BT đi hỏi người khác .
Kính
Băngtâm
 
K

kequaduong

Guest
4 câu thơ ấy hay lắm !

Nhưng :

Nếu em là em của anh
thì anh xin hứa sẽ muôn đời
theo em làm kiếp thân trâu ngựa
để chở em về bến đẹp xinh.


Em có vui không ?
 
GÓP PHẦN LAN TỎA GIÁ TRỊ ĐẠO PHẬT

Ủng hộ Diễn Đàn Phật Pháp không chỉ là đóng góp vào việc duy trì sự tồn tại của Diễn Đàn Phật Pháp Online mà còn giúp cho việc gìn giữ, phát huy, lưu truyền và lan tỏa những giá trị nhân văn, nhân bản cao đẹp của đạo Phật.

Mã QR Diễn Đàn Phật Pháp

Ngân hàng Vietcombank

DUONG THANH THAI

0541 000 1985 52

Nội dung:Tên tài khoản tại diễn đàn - Donate DDPP(Ví dụ: thaidt - Donate DDPP)

Who read this thread (Total readers: 0)

    TOP 5 Tài Thí

    Bên trên