Bác Diệu Đức khả kính ! Hình như Bác hơi độc tài đó nghen ,vì Bác vấn nên theo phép lịch sự có đáp án cho Bác thì Bác tâm đắc xong rồi Bác kêu người ta khỏi cần trả lời sợ loãng chủ đề nếu vậy sao Bác còn vấn trong thắc mắc tư duy chi cho thêm phiền nảo dzậy Bác !!! Hihihi :icon_winken:
Diệu từ tâm ý sanh duyên
Đức từ hạnh nguyện vẹn nguyên căn lành
Cuộc đời vì bởi tử sanh
Cho nên ta mãi quẫn quanh nghiệp trần...
Chúc Bác Diệu Đức tu hành tinh tấn và vạn sự bình an.
Cuộc sống cần vui, xin nguyện làm chim hót
Sõi đá khô cằn xin chuyển hóa màu xanh
Nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành
Làm đuốc sáng khi đêm dài trăng lặn
Chỉ Chờ Chết
Diệu từ tâm ý sanh duyên
Đức từ hạnh nguyện vẹn nguyên căn lành
Cuộc đời vì bởi tử sanh
Cho nên ta mãi quẫn quanh nghiệp trần...
Chúc Bác Diệu Đức tu hành tinh tấn và vạn sự bình an.
Cuộc sống cần vui, xin nguyện làm chim hót
Sõi đá khô cằn xin chuyển hóa màu xanh
Nguyện làm hoa khi vườn lá trơ cành
Làm đuốc sáng khi đêm dài trăng lặn
Chỉ Chờ Chết